Nhiều hộ dân tự nguyện “hết nghèo”

Thứ sáu, 18/03/2016 10:19

(Cadn.com.vn) - Trong khi ở đâu đó vẫn còn hiện tượng “chạy” hộ nghèo để được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, thì tại H. Thăng Bình, Quảng Nam, nhiều người đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách “hộ nghèo”. Điều đó cũng có nghĩa là, họ sẵn sàng từ bỏ rất nhiều khoản đầu tư, hỗ trợ từ phía Nhà nước và các tổ chức xã hội, để nhường phần cho người khác. Đó là nghĩa cử đẹp, cũng là tín hiệu tích cực trong công tác giảm nghèo.

Nhà anh Phan Thanh Hà ở tổ 18, thôn Phước Cẩm, xã Bình Tú (H. Thăng Bình, Quảng Nam) trước đây cũng nằm trong diện hộ nghèo của xã. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó, kinh tế của gia đình anh đã ngày càng đi vào ổn định với gia sản là hơn 1 mẫu lúa, 3 con heo nái và 4 con heo chuồng. Thấu hiểu được nỗi vất vả của người nghèo, nên khi đã có của ăn của để, công việc đầu tiên mà anh nghĩ đến, đó là làm thế nào để giúp cho bà con địa phương mình tự vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nghĩ là làm, anh cùng với Ban cán sự của tổ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến, và đặc biệt là giải thích cặn kẽ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân trong tổ của mình. “Thông qua các buổi nói chuyện với bà con, mình mới biết từng hoàn cảnh cụ thể để tìm hướng giúp đỡ, khi đã xác định được con đường làm ăn của mình, thì bà con rất phấn khởi, mọi hoạt động, phong trào gì họ sẽ tham gia nhiệt tình” - anh Hà nói. Vài năm trước, tổ 18 luôn là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của xã Bình Tú. Thế nhưng trong năm 2015 vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4/132 hộ, đặc biệt là đã có 2 hộ tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững, 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của bản thân anh Phan Thanh Hà.

Trao bò cho người nghèo- một trong những cách giúp cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đang được H. Thăng Bình triển khai.

Tương tự, nhà chị Phan Thị Sau nằm trong tốp những hộ nghèo nhất của thôn Thanh Ly I, xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình. Chồng lâm bệnh mất sớm, một mình chị vất vả bươn chải kiếm sống để nuôi hai con nhỏ ăn học. Khi hai con chị chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, thì mối lo cơm áo gạo tiền tiếp tục đè nặng thêm trên đôi vai gầy yếu của người phụ nữ bé nhỏ này. Năm 2013, sau khi được UBMTTQVN huyện và xã Bình Nguyên hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, chị tích cực chăm sóc và đến nay đã sinh thêm 1 con bò con. Từ đôi bàn tay trắng, nhưng nhờ chính sức lao động của mình, kinh tế gia đình chị từng bước ổn định. Cuối năm 2014, chị đã tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững. “Tôi làm đủ nghề hết, ai kêu chi làm nấy, lúc rảnh rỗi thì đi hái xoa xoa bán kiếm thêm thu nhập, rồi tham gia công tác xã hội với địa phương” - chị Sau tâm sự.

Trường hợp vươn lên thoát nghèo của 2 người phụ nữ cùng cảnh ngộ “Mẹ góa con côi” ở thôn 1, xã Bình Dương cũng là điển hình cho nỗ lực tự thân vận động của hộ nghèo. Đó là chị Nguyễn Thị Xí và Nguyễn Thị Một, là 2 trong 4 hộ đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo. Hiện tại chị Xí đang nuôi đứa con bị câm điếc bẩm sinh, còn chị Một thì đang chăn nuôi vài ba con heo để tăng thêm thu nhập và có tiền để trả nợ khoản vay từ ngân hàng. Vất vả là vậy, nhưng theo các chị, mình còn may mắn gấp bội lần so với nhiều chị em phụ nữ khác, mình đang có sức khỏe, nên cứ chăm chỉ làm việc, cuộc sống sẽ dần thay đổi.

Ông Nguyễn Tấn Bình, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH H. Thăng Bình cho biết: Tại H. Thăng Bình, đối tượng hộ nghèo phần lớn nằm ở các thôn vùng sâu, vùng bãi ngang ven biển, do thiếu đất sản xuất, vốn sản xuất và thiếu kiến thức. Trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo, từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền địa phương đã lồng ghép các nguồn lực giúp người dân giảm nghèo nhanh, bền vững bằng các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao dân trí... Từ năm 2011 - 2015, H. Thăng Bình đã giảm được 6.315 hộ nghèo, giảm 13,2%; giảm hộ cận nghèo 3.877 hộ, giảm 8.35%. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là tinh thần tự giác rất đáng ghi nhận của hàng loạt hộ nghèo ở địa phương.

Thành Châu